Tiêu đề của website

Kỷ niệm SEA Games 21

Tháng 9/2001, SEA Games 21 diễn ra tại Kuala Lumpur, tôi có may mắn được Petronas (nhà tài trợ chính của SEA Games 21) cấp một suất đi-ở, ngụ trên tầng 15 KS Melia ở trung tâm thành phố. Nhiều kỷ niệm đáng nhớ nhưng ấn tượng nhất là 2 chuyện.


Kỷ niệm SEA Games 21
Tháng 9/2001, SEA Games 21 diễn ra tại Kuala Lumpur, tôi có may mắn được Petronas (nhà tài trợ chính của SEA Games 21) cấp một suất đi-ở, ngụ trên tầng 15 KS Melia ở trung tâm thành phố. Nhiều kỷ niệm đáng nhớ nhưng ấn tượng nhất là 2 chuyện.
Kỷ niệm SEA Games 21
Tháng 9/2001, SEA Games 21 diễn ra tại Kuala Lumpur, tôi có may mắn được Petronas (nhà tài trợ chính của SEA Games 21) cấp một suất đi-ở, ngụ trên tầng 15 KS Melia ở trung tâm thành phố. Nhiều kỷ niệm đáng nhớ nhưng ấn tượng nhất là 2 chuyện.
-Sáng ngày 9-9, nghĩa là trước sự cố 11-9 hai ngày (nếu không nhầm), chúng tôi có mặt chứng kiến trận bán kết giữa 2 đội BC nữ Việt Nam và Philippines. Đây là 1 trận đấu trong mơ, nếu thắng Philippins ĐTVN sẽ vào chung kết với đội Thái Lan hùng mạnh. Đội nhà gồm: Trần Thị Hiền (21 tuổi - BĐQN), Lê Thị Hiền (21 tuổi - BĐQN), Bùi Thị Hương (20 tuổi - BĐQN), Nguyễn Thanh Hoa (22 tuổi - BĐHN), Lê Hương Lan (22 tuổi - BĐHN), Đặng Thị Hồng (21 tuổi - BĐHN), Lương Thị Thanh (20 tuổi - BĐHN), Nguyễn Thị Kiều Chinh (24 tuổi - Giấy Bãi Bằng), Nguyễn Tuyền (23 tuổi - Giấy Bãi Bằng), Dương Thị Hải Hà (23 tuổi - Giấy Bãi Bằng), Trần Thị Thanh Tuyền (23 tuổi - Giấy Bãi Bằng), Trịnh Thị Thu Dung (26 tuổi - Long An), Phạm Thị Kim Huê (18 tuổi - Bộ Tư lệnh Thông tin), Bùi Thị Huệ (16 tuổi - Thái Bình), Đỗ Thị Vĩnh Linh (21 tuổi - Hải Phòng). Những gương mặt nổi trội của chúng ta là chủ công Thanh Hoa (C), Hương Giang và Trần Hiền, khi ấy “búa bổ” Bùi Huệ là em út, ngồi xem là chính và C2 Hồng “chuột” đang lóe sáng nhưng ĐTVN phải có C2 thuộc Giấy Bãi Bằng, đơn vị có bà Phó TGĐ là phu nhân của ông TTK Liên đoàn BCVN. Và như báo chí đã đề cập, Việt Nam bị dẫn 2-1 và hiệp 4 tỷ số 24-17 nghiêng về đội bạn có chủ công số 9 với khuôn mặt nom như chim ưng. Tôi điên tiết kêu gọi nhiều khán giả nhà và cánh báo chí hô rõ to yêu cầu HLV đưa Hồng “chuột” vào và mãi đến khi đó mong muốn mới thành sự thật, C2 Hồng “chuột” vào sân và ĐTVN lội ngược ở tỷ số 26/24, sau đó họ thật tuyệt vời giành chiến thắng 3-2 chung cuộc và chúng tôi ùa ra sân ôm nhau mừng rỡ, tôi vội chụp đội hình vừa lấy HCB đó bằng cái máy du lịch Samsung 3.0 bé xíu. Đó là mốc quan trọng để từ lúc đó, các chân dài BCVN ngự trị vững vàng ở ngôi á quân khu vực.
- Hai ngày sau, tôi và 2 bạn Việt Nam đi thăm tháp đôi Petronas. Chúng tôi đạng trên xem hàng họ trong dãy siêu thị ở cầu nối giữa 2 tháp, tức ở trên tầng 42 của tòa tháp đôi trăm tầng bỗng nghe ầm và rối loạn, thì ra bên kia Thái Bình Dương, tòa tháp đôi của nước Mĩ bị đánh bom khủng bố và qua màn hình cực lớn ở đây, người ta thông báo rằng Al - Qaeda sẽ chơi tiếp những tòa nhà cao nhất TG, trong đó có tháp đôi này! Tôi không nhớ được sự náo loạn cùng cực đến đâu, xung quanh tôi tiếng kêu thét, tiếng khóc của trẻ am và tiếng gọi nhau ơi ới, tưởng như ngày tận thế đã đến nơi.
Anh bạn H sợ quá đến run rẩy và hỏi tôi thất thần: “Làm sao anh ơi”, tôi điên tiết quát lớn, rằng nếu số tao với mày chết ở đây thì đành chết, chạy đâu bây giờ, đại khái thế.
Và 20 phút sau, mọi sự trở lại im ắng, những người còn lại trong khu này cứ nhìn nhau không nói nên lời, vài người cầu chúa…còn chúng tôi ra về, không quên ôn lại trận thằng vang dội của BCVN và kỷ niệm lớn trong đời khi chứng kiến vẻ thất thần sợ hãi và âm thanh hãi hùng của thời khắc đó. Bạn tôi, một đã mãi mãi đi xa, một làm sếp trẻ, anh rất ngại khi nhắc tới kỷ niệm xưa…
Hình ảnh: Kỷ niệm SEA Games 21
Tháng 9/2001, SEA Games 21 diễn ra tại Kuala Lumpur, tôi có may mắn được Petronas (nhà tài trợ chính của SEA Games 21) cấp một suất đi-ở, ngụ trên tầng 15 KS Melia ở trung tâm thành phố. Nhiều kỷ niệm đáng nhớ nhưng ấn tượng nhất là 2 chuyện.
Kỷ niệm SEA Games 21
Tháng 9/2001, SEA Games 21 diễn ra tại Kuala Lumpur, tôi có may mắn được Petronas (nhà tài trợ chính của SEA Games 21) cấp một suất đi-ở, ngụ trên tầng 15 KS Melia ở trung tâm thành phố. Nhiều kỷ niệm đáng nhớ nhưng ấn tượng nhất là 2 chuyện.
-Sáng ngày 9-9, nghĩa là trước sự cố 11-9 hai ngày (nếu không nhầm), chúng tôi có mặt chứng kiến trận bán kết giữa 2 đội BC nữ Việt Nam và Philippines. Đây là 1 trận đấu trong mơ, nếu thắng Philippins ĐTVN sẽ vào chung kết với đội Thái Lan hùng mạnh. Đội nhà gồm: Trần Thị Hiền (21 tuổi - BĐQN), Lê Thị Hiền (21 tuổi - BĐQN), Bùi Thị Hương (20 tuổi - BĐQN), Nguyễn Thanh Hoa (22 tuổi - BĐHN), Lê Hương Lan (22 tuổi - BĐHN), Đặng Thị Hồng (21 tuổi - BĐHN), Lương Thị Thanh (20 tuổi - BĐHN), Nguyễn Thị Kiều Chinh (24 tuổi - Giấy Bãi Bằng), Nguyễn Tuyền (23 tuổi - Giấy Bãi Bằng), Dương Thị Hải Hà (23 tuổi - Giấy Bãi Bằng), Trần Thị Thanh Tuyền (23 tuổi - Giấy Bãi Bằng), Trịnh Thị Thu Dung (26 tuổi - Long An), Phạm Thị Kim Huê (18 tuổi - Bộ Tư lệnh Thông tin), Bùi Thị Huệ (16 tuổi - Thái Bình), Đỗ Thị Vĩnh Linh (21 tuổi - Hải Phòng). Những gương mặt nổi trội của chúng ta là chủ công Thanh Hoa (C), Hương Giang và Trần Hiền, khi ấy “búa bổ” Bùi Huệ là em út, ngồi xem là chính và C2 Hồng “chuột” đang lóe sáng nhưng ĐTVN phải có C2 thuộc Giấy Bãi Bằng, đơn vị có bà Phó TGĐ là phu nhân của ông TTK Liên đoàn BCVN. Và như báo chí đã đề cập, Việt Nam bị dẫn 2-1 và hiệp 4 tỷ số 24-17 nghiêng về đội bạn có chủ công số 9 với khuôn mặt nom như chim ưng. Tôi điên tiết kêu gọi nhiều khán giả nhà và cánh báo chí hô rõ to yêu cầu HLV đưa Hồng “chuột” vào và mãi đến khi đó mong muốn mới thành sự thật, C2 Hồng “chuột” vào sân và ĐTVN lội ngược ở tỷ số 26/24, sau đó họ thật tuyệt vời giành chiến thắng 3-2 chung cuộc và chúng tôi ùa ra sân ôm nhau mừng rỡ, tôi vội chụp đội hình vừa lấy HCB đó bằng cái máy du lịch Samsung 3.0 bé xíu. Đó là mốc quan trọng để từ lúc đó, các chân dài BCVN ngự trị vững vàng ở ngôi á quân khu vực.
- Hai ngày sau, tôi và 2 bạn Việt Nam đi thăm tháp đôi Petronas. Chúng tôi đạng  trên xem hàng họ trong dãy siêu thị ở cầu nối giữa 2 tháp, tức ở trên tầng 42 của tòa tháp đôi trăm tầng bỗng nghe ầm và rối loạn, thì ra bên kia Thái Bình Dương, tòa tháp đôi của nước Mĩ bị đánh bom khủng bố và qua màn hình cực lớn ở đây, người ta thông báo rằng Al - Qaeda sẽ chơi tiếp những tòa nhà cao nhất TG, trong đó có tháp đôi này! Tôi không nhớ được sự náo loạn cùng cực đến đâu, xung quanh tôi tiếng kêu thét, tiếng khóc của trẻ am và tiếng gọi nhau ơi ới, tưởng như ngày tận thế đã đến nơi.
Anh bạn H sợ quá đến run rẩy và hỏi tôi thất thần: “Làm sao anh ơi”, tôi điên tiết quát lớn, rằng nếu số tao với mày chết ở đây thì đành chết, chạy đâu bây giờ, đại khái thế.
Và 20 phút sau, mọi sự trở lại im ắng, những người còn lại trong khu này cứ nhìn nhau không nói nên lời, vài người cầu chúa…còn chúng tôi ra về, không quên ôn lại trận thằng vang dội của BCVN và kỷ niệm lớn trong đời khi chứng kiến vẻ thất thần sợ hãi và âm thanh hãi hùng của thời khắc đó. Bạn tôi, một đã mãi mãi đi xa, một làm sếp trẻ, anh rất ngại khi nhắc tới kỷ niệm xưa…

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Bùi Thị Huệ

Bùi Thị Huệ

Ngày sinh: 27/02/1985
Quê quán: Thái Bình
CLB: Thái Bình
Vị trí: Chủ công
Số áo: 14
Tiêu điểm
Xem nhiều